Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẫn Thờ

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

RA đắm vào say luống thẫn thờ.
ĐI trong nỗi nhớ thuở ban sơ.
ÔM say tiếng nói trong ray rức.
TRỌN tưởng từng lời mãi ngẩn ngơ,
Tôi biết thương yêu là mộng tưởng.
Người là tình nhớ quá xa mờ.
NIỀM vui là giấc mơ thường đến.
THƯƠNG gởi cho người. . . nối mộng mơ.
Trần Mạnh Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngạo Nghễ Xướng Họa Đường Thi
  • Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 )
  • Đành Chịu Vậy
  • Chút Dư Âm 1
  • Gởi Cho Ai
  • Chiêu Hương
  • Gối Chiếc
  • Khóc Mẹ
  • Xuân
  • Ảo
Thơ tương tự
  • Thẫn Thờ (Dế Mèn)
  • Thẫn Thờ (TamMuội)
  • Than Thở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thẫn Thờ (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Than Thở (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Như Phương Khánh Chân)
  • Thẩn Thờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thẫn Thờ (Vtglcn)
  • Thẫn Thờ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Tư Đen
  • Ca Dao Vần E
  • Yêu Thơ
  • Cháy Được Không?
  • Ngày Diệu Kỳ Mênh Mông
  • Mẹ Và Giếng Quê
  • Cánh Chim Giữa Trời
  • Bây Giờ Đang Ngày Hay Đêm?
  • Cánh Hồng Phai
  • Hoa Tím Ngày Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
©2025 - CungThuGian.com