Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẫn Thờ Ngu Ngơ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Một nửa hồn vui, nửa thẫn thờ
Dòng đời xoay chuyển mãi ngu ngơ,
Bao chuyến đò ngang, không ghé bến
Nửa hồn theo sóng cứ lênh đênh.
February 9th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Ấy Mình Chia Tay
  • Nếu Biết Rằng Em Đã...
  • Tiễn Thu
  • Hồn Ma Vọng Chồng
  • Cô Đơn
  • Chuyện Tình Thơ Nhạc (283)
  • Hoài Niệm Mối Tình Đầu 4
  • Nửa Vần Thợ
  • Paris - Trong Lòng Tôi
  • * Duyên Và Phận *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
©2026 - CungThuGian.com