Tham Vọng

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Dừng lại đi hỡi chiến tranh ác độc
Trả cho em đầm ấm mái nhà yêu
Trả cho em hạnh phúc bữa cơm chiều
Trả người mẹ, người cha em sống lại
Ôi tham vọng của con người có phải
Biến tang thương thay hạnh phúc trong trong đời
Nước mắt rơi thay cho những nụ cười
Và mồ mả thay mái nhà yên ấm
Đời của em bây giờ là vực thẳm
Tấm thân em còn chưa ấm khi co
Cơn đói lòng không đủ dạ khi lo
Sao có thể chăm em còn thơ ấu.
Em quỳ xuống, hai bàn tay níu bấu
Những đạn bom gầm rít xé thịt da
Xin cho em được gần mẹ gần cha
Chứ côi cút đêm dài em sợ lắm.
Em thơ ơi đưa bàn tay chị nắm
Kẻo lạc đường trên bước chốn nghìn thu
Nếu mai sau trong âm cảnh xa mù
Em đừng trách tuổi mình sao vội mất.
Chưa phân loại
Uncategorized