Thầm Thì Với Huế

Tác giả: Thiên Ân

THẦM THÌ VỚI HUẾ
Bao giờ anh về xứ Huế?
Người em bé bỏng mặn mòi
Hương Giang dòng trôi vẫn thế
Bỏ em giận hờn cho coi

Ấp ôm một thời tuổi dại
Đôi tà áo trắng trinh nguyên
Bờ môi ngày chưa kịp hái
Trường Tiền mặc sức chao nghiêng

Chân trời chim say cánh mỏi
Đám mây bồng bột gieo thương
Áo em cái thời bay vội
Níu chân suýt ngã ven đường

Bao giờ anh về xứ Huế?
Lỡ một cung đàn tri âm
Ai ngồi tương tư góc bể?
Vùi chôn bước nhỏ âm thầm

Sông Hương sống đời trầm mặc
Dưới đáy ẩn giấu kho buồn
Vỡ vụn nụ cười hiu hắt
Mưa nắng lệ ngẩn ngơ buông

Thầm thì đọc bài thơ cũ
Trăng gieo bến nước thẫn thờ
Hiện tại , tương lai , quá khứ
Cúi mình góp chuỗi ngu ngơ
Ngày 18/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized