Thầm Thì Chúc Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em thầm đợi mà nghe lòng chua xót
Ôm nỗi đau bao giọt đắng ân tình.
Anh đi rồi...em câm nín ...lặng thinh
Và nước mắt rập rình như muốn đổ.
Em nhặt lá...xây mồ...chôn đáy mộ
Dù đớn đau hay khắc khổ ngậm ngùi
Rồi quay về...với năm tháng...tìm vui
Tâm tỉnh lặng chôn vùi...câu kinh kệ.
Tình dang dỡ...lối về...luôn mãi thế,
Đừng bi quan hãy ngạo nghễ với đời
Dẫu biết rằng ngồi đợi ngóng chơi vơi
Thì em vẫn một lời thương muôn thuở.
Trả anh hết...những vần thơ còn nợ
Rồi quay lưng chẳng than thở câu gì?
Em bằng lòng không níu lại người đi
Mà chỉ chúc thầm thì...anh hạnh phúc.
21.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized