Thăm Miền Quê Ngoại

Tác giả: Hoa Du Kha

Em về quê ngoại với anh không?
Nơi mái nhà tranh có tấm lòng
Tóc ngoại mờ sương, thương biết mấy
Dãi dầu mưa nắng cạnh mom sông.
Em về quê ngoại một lần nghe
Nơi có hoa cau rụng trắng hè
Thương cánh cò bay qua cửa phủ
Câu hò, câu hát mái nghiêng che.
Anh mời em hãy một lần theo
Về với quê anh mảnh đất nghèo
Chất phát nghĩa tình tuy vất vả
Nhưng lòng như mặt nước trong veo.
Em về quê ngoại một lần thôi
Nơi có dòng sông bên lở- bồi
Trên nhánh mù u con bướm đậu
Những ngày thơ ấu giờ xa xôi.
Em về quê ngoại, một lần đi
Nghe tiếng đồng khuya có những gì
Ếch nhái râm ran, mùa nước nổi
Sau vườn gió ngát địu trăng đi.
Một lần em hãy về theo anh
Thăm lại miền quê đất ngọt lành
Thăm cánh đồng xanh hương lúa trổ
Bao đời gian khổ mới nên danh.
Em về thăm ngoại, miền xa xôi
Một lá trầu xanh ngoại mỉm cười
Ngậm ngùi ngoại thường hay khẽ nói
Lâu rồi thằng sáu chưa về chơi.
Một đời ngoại sống cả vì con
Mong cháu lớn khôn, tuổi ngoại mòn
Con nhớ ngoại ơi! Con nhớ lắm
Xin người hãy mãi ở bên con.
Chưa phân loại
Uncategorized