Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thái Bình Dương, Bằng Lăng, Biển Mặn

Tác giả: Tlan

Thái Bình Dương , từng đêm sương phủ cát
Quê Hương Ơi ? chiều bóng ngã màu xanh
vùng hoang giả mưa rơi trên Biển Mặn
tuông ngập ngừn triềm sống bả bọt trôi
hay người yêu gót trải muôn ngàn dặm
hoàng hôn về sương gói lá Bàng Vuông
phong ba , đó đảo thêm xoay cây trái
vừa ngọt ngào, vừa phong phú , Bàng Vuông

Saturday

July 22, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Một Thoáng Ta Về Nơi Bến Mơ
  • Thu Tàn
  • Xuân Còn Gì
  • Cô Gái Tháng Tư
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Hai)
  • Buổi Sáng Thứ Bảy Sau Mùa Bão
  • * Khắc Khoải Tình Thu *
  • Trái Tim Buồn Thương
  • Mưa Trong Tim Dại Khờ
  • Mưa Thơm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
©2026 - CungThuGian.com