Thả Lòng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Làm người gay gắt quá mà chi
Chán nản chê bai có được gì
Sao không thoáng lướt qua được nhỉ
Chín người mười ý chấp chi sâu
Thế giới đại đồng chẳng được đâu
Người cao kẻ thấp mới muôn màu
Mỗi người mỗi kiếp không cùng phận
Người khôn kẻ dại có sao đâu
Nhìn lên nhìn xuống nhớ nhìn quanh
Tạ ơn ta có vạn điều lành
Phước chủ ơn thầy trong vạn hạnh
Hơn người ta được, chớ kiêu căng
Gặp người khác ý chớ cằn nhằn
Duyên chưa đủ trọn bớt băn khoăn
Thông cảm bao người chưa may mắn
Kiến thức chưa đầy hẳn chịu thôi
Mâu thuẫn quanh ta vẫn thế rồi
Người khôn kẻ dại vẫn thế thôi
Xã hội muôn màu đời muôn hướng
Thả lòng như đất để mà thương
October 2017
Chưa phân loại
Uncategorized