Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tết Nhớ Nhà

Tác giả: Mai Thúy Hải

Mỗi năm tết đến đón xuân về
Lòng buồn da diết nhớ mẹ cha
Một mình rong ruổi nơi xứ lạ
Nhìn đào đua nở thật xót xa .
Mai vàng khoe sắc ông đồ già
Mực tàu giấy đỏ trẻ hòa ca
Nhà nhà náo nức vui đón tết
Phố phường rạo rực với cờ hoa .

Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cô Giáo Của Em
  • Nhớ Mãi Công Ơn Thầy Cô
  • Ngoại Ơi !
  • Nhớ Ngày Nhà Giáo
  • Đông Lạnh Mình Em
  • Ta Nguyện
  • Chúng Mình Chẳng Đủ Giàu Để Mua Hết Quá Khứ Của Nhau
  • Mẹ Ơi Con Nhớ Quê Nhiều Lắm
  • Xa Quê Nhớ Nhà
  • Miền Trung Ơi Hết Rồi Còn Đâu Nữa
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng
  • Quê Tôi 2
  • Tâm Tư Vọng Về
  • Cành Hoa Dể Vỡ
  • Nắng Mùa Đông
  • Đời Vắng Em
  • Vạn Lời Êm Thắm Còn Chưa Đủ Nửa Tiếng Chua Cay Đã Rất Thừa
  • Niềm Tin Giáng Sinh
  • Khắc Khoải
  • Trẻ Mãi Tình Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
©2025 - CungThuGian.com