Tập Yêu

Tác giả: Thiên Ân

TẬP YÊU
Ta đã tập yêu từ bé
Ngày thơ bập bẹ trong nôi
Ngày thơ bên dòng sữa mẹ
Dưỡng nuôi ta lớn nên người

Ta đã tập yêu ,ví dụ
Như mây và gió dỗi hờn
Như bướm và hoa tình tự
Như ngàn chiếc lá tươi non

Ta đã tập yêu tự nhủ
Thương ai trong đám đông người ?
Thương ai mầm non mới nhú
Thương ai dáng vẻ xinh tươi

Ta đã tập yêu, tình trẻ
Một, hai …ngơ ngẩn cỏ hoa
Một ,hai… gió đưa nhè nhẹ
Một, hai …tiếng nói thật thà

Ta đã tập yêu ,xao xuyến
Mời em về lại vườn yêu
Mời em đôi môi ngọt lịm
Mời em giọt mật trời chiều

Ta đã tập yêu ,thích thế
Bâng khuâng chạm mười ngón tay
Bâng khuâng ngọn ngành gốc rễ
Bâng khuâng đo bóng chiều dài

Ta đã tập yêu ngây dại
Đứng trơ với lá thơ tình
Đừng nhìn dáng tơ hây hẩy
Đứng ngơ thằng Ngáo rập rình
Ngày 11/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized