Tập Tha Thứ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Một lần nữa thôi đành tha thứ
Bởi cuộc đời đã hết vô tư
Cầu ơn trên xin sống hiền từ
Đời như khổ định từ kiếp trước
Khổ cũng chỉ bởi còn mơ ước
Mà cuộc đời mãi chưa được như mơ
Xin cho mau dứt bỏ dại khờ
Để dứt kiếp mong chờ thua thiệt
Xin cho dứt bẽ bàng da diết
Những đêm dài đời chưa biết về đâu
Những đêmm sau chờ đợi góp âu sầu
Lời thệ nguyện chưa bạc đầu đã nhạt
Một lần nữa ngoan lành chịu phạt
Tim vỡ rồi thêm nhát dao đâm
Những niềm đau chấp nhận âm thầm
Đi cho trọn kiếp trầm luân ấy
Mong con sống theo lời Chúa dạy
Sống thứ tha khỏi chấp nhất chua cay
Khỏi trong mong sẽ có được ngày
Vui thanh thản trọn kiếp này hạnh phúc.
7/12/1998
Chưa phân loại
Uncategorized