Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn...

Tác giả: Phan Đình Ninh

TÀN...
...........
Dưới trăng tàn,hồn say rượu cạn
Cười khinh bạc cuộc sống dối gian
Bàng bạc sương đêm mờ nhân ảnh
Hận mối tình tan kiếp bẻ bàng
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
Thơ tương tự
  • Tàn (Khói)
  • Tan (V7 Thương)
  • Tan (Ánh Sương Mai)
  • Tan - Hợp (Diệu Nguyễn)
  • Tân Ban Đại Diện Văn Bút Ra Mắt (Trần Minh Hiền)
  • Tan Biến (Chu Thị Thúy Nga)
  • Tan Biến (V7 Thương)
  • Tan Biến Giữa Hư Vô (Chu Thị Thúy Nga)
  • Tân Binh Đầu Xuân (Phạm Duy Bình)
  • Tàn Canh (Lưu Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Thổn Thức
  • Thánh Tuyền Yến
  • Em Ngồi Sông Duỗi Sông Co
  • Ngại Ngùng
  • Mòn Mỏi Đợi Chờ
  • Ánh Trăng
  • Hạ Nhớ
  • Bài Thơ Một Bài Tháng Tư
  • Thầm Gọi Mùa Xuân
  • Nhân Cách Đẹp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
©2025 - CungThuGian.com