Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn Thu

Tác giả: Như Phương

Thu đã ra đi trong nghẹn ngào
Đông về gía lạnh buồn nao nao
Tung bay hoa tuyết vờn trong gió
Thương nhớ người xưa ở chốn nào
Mây xám chiều vương sầu tím ngắt
Buồn ơi ngả nón ta xin chào
Cùng ta làm bạn tình muôn thuở
Thôi nhé từ nay hết xuyến xao
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dại Khờ
  • Sinh Nhật Mẹ
  • Cứ Ngỡ
  • Sầu Đông
  • Em Là
  • Chiều Mưa Vắng Anh
  • Áo Tím Sân Trường
  • Xuân Về
  • Đôi Ta
  • Anh Cho Em Mùa Xuân
Thơ tương tự
  • Tàn Thu (Vụhungviet)
  • Tàn Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tàn Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tàn Thu (Nguyễn Thanh Hải)
  • Tàn Thu (Nguyên Hữu)
  • Tàn Thu (Tuyền Linh)
  • Tàn Thu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Tàn Thu (Ngọc Quang Hà)
  • Tàn Thu (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tàn Thu (Nguyễn Tất Nhiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngài Là Ai?
  • 75 - Phương Châm
  • Ai Kẻ Xoay Xở, Bày Mưu, Kén Chọn
  • Thương Cảm Một Đời.
  • Tiếc Chi Ngày Tháng Mộng
  • Chiều Đồng Nội
  • Có Một Lần
  • Động Vật Được Xem Như Là Một Hiện Thân Của Thần Linh
  • Chờ Nhau
  • Lá Diêu Bông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
©2026 - CungThuGian.com