Tản Mạn Xuân

Tác giả: Vũ Đình Phận

Tặng con Lê Hương
Nhạn về báo đã xuân sang
Cái đông lạnh giá dềnh dàng chưa qua
Trời chưa tỏa ấm dương hòa
Cây còn ấp nụ e hoa vội tàn

Sông vui sắp ngập mưa tràn
Cỏ vui sắp mọc xanh lan bãi đồng
Đào mừng cười đón gió đông
Người mừng xả bỏ nỗi lòng buồn lo

Thịt heo, gói bánh, giã giò,
Mua hoa, xin chữ, sắm quà, cúng Ông!

Chị ngồi rửa lá bên sông,
Chiều nay gói bánh chồng không thấy về…
Em còn cắt cỏ ven đê,
Chờ mong mẹ có trở về xuân nay!

Tháng chạp 2015
V.Đ.Ph
Chưa phân loại
Uncategorized