Tan Hợp Vô Thường

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

TAN HỢP VÔ THƯỜNG

Xuân về hoa lá xanh tươi
Hạ sang phượng đỏ rực trời
Tàn thu hoa lá tơi bời
Lập đông lạnh giá chơi vơi
Khổ đau gần trọn kiếp người
Luôn cười cố giấu lệ rơi
Ta buồn ai biết người ơi !

Tâm hồn ta mãi đi hoang
Ngày vui ngắn ngủi vội tàn
Nghiệp duyên tình ái lỡ làng
Ưu sầu ta chót vương mang
Lạc loài số kiếp gian nan
Buồn cho cuộc sống bẽ bàng
Không lời oán trách than van

Xuân về lặng lẽ ra đi
Lá hoa tan tác còn gì ?
Ngày vui sót lại những gì ?
Ngoại trừ điệp khúc ai bi
Ve sầu khóc tiễn hạ đi
Xoay vòng tan hợp phân ly
Lệ nhòa hoen ướt bờ mi

Cuộc đời bão tố gió giông
Cố công bơi lội ngược dòng
Hơn thua phiền não chất chồng
Gần trọn kiếp người long đong
Nỗi đau còn mãi trong lòng
Để rồi tất cả bằng không
Hỡi người có thấu hiểu không ?!


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Fb : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized