* Tâm Tư Chiều Đông *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÂM TƯ CHIỀU ĐÔNG

Một thuở tình xuân ướm mộng vàng
U buồn dáng liễu bước sang ngang
Tình xưa ấp ủ hoài trong sáng
Tóc bạc tàn thu rõ muộn màng
*
Cái lạnh đông về quả tái tê
Đường trơn tuyết phủ thật não nề
Gian nan viễn khách buồn muôn thể
Xứ lạ hao gầy lại nhớ quê.
*
Tình riêng một thuở độ trăng tròn
Cộng nỗi thương nhiều nhớ nước non
Bởi vậy hoài mơ đầu ngả nón
Mừng vui phấn khởi đón Sài Gòn
*
Ai về gởi nhé chút yêu thương
Bến cũ đò ngang ở cạnh trường
Bạn hữu mù xa đà vạn hướng
Hay còn hội họp chốn quê hương ?
*
Bóng liễu bây giờ hạnh phúc không ?
Tơ duyên thắm đượm mãi bên chồng
Hay là rũ rượi buồn thêm trống
Nhớ lại hương tình mắt mỏi trông ?..
*
Dẫu có xa nhau cách trở nhiều
Tâm hồn dệt mộng vẫn còn phiêu
Bình minh rạng rỡ ngàn tia chiếu
Nỗi nhớ còn đây sáng lẫn chiều...
*
Gian trần phút chốc đã chìm sâu
Vó ngựa qua mau những nhịp cầu
Số phận phù du nào để dấu
Luân hồi vạn kiếp có còn lâu .?..

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 23/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized