* Tâm Tình Phe Bại Trận *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÂM TÌNH PHE BẠI TRẬN

Rồi phút chốc dần trôi vào quên lãng
Thoi đong đưa theo ngày tháng miệt mài
Cõi gian trần sao biết được hôm mai
Đời tàn tạ tóc đã cài mây xám
*
Còn chi nữa viết hoài niềm xúc cảm
Tả sao vừa đời ảm đạm cô liêu
Thuý bây giờ vóc dáng thật tiêu điều
Muốn quên hết cho hồn phiêu mộng ảo.
*
Chẳng cần thiết lo toan đời cơm áo
Người trong nhà giúp đỡ gạo đồ ăn
Bởi vì sức khỏe khô cằn
Ra vào đi đứng khó khăn vô ngần.
*
Sĩ quan cũ nhờ hồng ân ra ngục
Bệnh nan y cha đã trút hơi tàn
Gia đình lâm cảnh nát tan
Đơn côi chiếc bóng ngút ngàn khổ đau...
*
Xưa lá ngọc đời muôn màu rực rỡ
Phong thủy dần ...xoay biến ngỡ ngàng thay !
Thế rồi bệnh hoạn đêm ngày
Thân tàn chua chát đến nay muộn phiền...
*
Nằm ngẫm nghĩ đời triền miên lịch sử
Nước Mỹ kìa bao cớ sự hờn tranh
Thế rồi nội chiến hoành hành
Nam thua Bắc thắng không ganh hận thù...
*
Nước thống nhất đan tay ru mộng đẹp
Chẳng bỏ tù hoặc gán ghép tội tình
An lành cùng hưởng bình minh
Có đâu man dã dân mình với nhau...
*
Giá được thế không ai nhàu tim dạ
Trả thù kia kẻ thắng đã in hằng
Đem tù tận Bắc lạnh băng
Hành cho đến chết san bằng..rẻ chia...
*
Giá chẳng có sự phân lìa riêng biệt
Ngụy quyền thì...không cần biết cùng gia...
Không màng lý lịch trẻ già
Dân tình an sống cho qua kiếp người...
*
Phe bại trận làm sao tươi hớn hở
Lý lịch mang phải trả nợ bao đời ?
Nghĩa trang quân đội nghỉ ngơi
Cũng là dân Việt chết thời chiến tranh...
*
Sao phân biệt lại muốn giành đất chết
Những linh hồn bao mỏi mệt nằm yên
Cũng là con Việt bao miền
Chiến tranh gục ngả triền miên phận đời...
*
Hương lòng cùng đốt ai ơi !
Giải hoà dân tộc một lời sống chung...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 28/05/2017
Chưa phân loại
Uncategorized