* Tâm Thơ Gởi Sáu Liễu Lê Phan *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÂM THƠ GỞI SÁU Liễu Lê Phan
{ Qua đôi dòng tâm sự của Bích Vân , chị Dzung Nguyen & Thanh Chí, N3 chỉ chuyển đạt vào thơ, ghi lại nỗi niềm thương tiếc tình bạn chung trường, chung lớp...phải vĩnh biệt chia xa...}

Rồi ngăn cách bạn hiền vạn dặm
Bao nhớ thương nghĩa thắm còn đây
Đau lòng buồn xiết vơi đầy
Âm dương tuyệt lối hồn ngây lịm tình
.
Ngồi mặc niệm anh linh an tĩnh
Về cõi xa yên tịnh cuối trời
Hiện giờ các bạn muôn nơi
Cầu kinh khẩn niệm đôi lời tiếc thương...
.
Thôi vĩnh biệt xưa trường chung lớp
Buổi chia ly tan hợp còn đâu
Vĩnh hằng chia lối dạ sầu
Tim nồng tan nát tình sâu chôn vùi.
.
Nhớ quá đỗi buồn vui ta kể
Mà nay thì kinh kệ triền miên
Về nơi vĩnh cửu bạn hiền
Buồn thương tiếc nhớ vô biên ngỡ ngàng...
.
Bao đau đớn theo nhang đèn dứt
Thôi ngủ đi chớ thức làm chi
Em thương Sáu muốn ôm ghì (1)
Giã từ tình bạn dòng thi thay lời.
.
Thương em nhé Sáu ơi nhớ lắm !
Thôi ngủ đi sâu thẳm giấc nồng
Trần đời chỉ chốn hư không
Vĩnh hằng yên nghỉ mây hồng vô biên...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 06/03/2017

(1) Liễu Lê Phan
Chưa phân loại
Uncategorized