++ Tâm Sự Người Lữ Khách ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÂM SỰ NGƯỜI LỮ KHÁCH
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Hôm nay lạnh trời đông buồn ảm đạm
Mây bên đồi một màu xám thê lương
Viết gì đây ngày mới lại lên đường
Đi cày cấy khi vầng dương chưa đến
.
Có người bảo muốn được thương cùng mến
Đừng nói gì về bờ bến lưu vong
Là Việt kiều sinh sống chốn hoa phồn
Hoà mình với bạn mênh mông trong nước
.
Mỗi thân phận làm sao ai biết trước
Làm thế nào láo khoét được cùng ai
Quan trọng là tình thật tỏ tháng ngày
Sao lẫn tránh để lòng ngay gian dối
.
Đây vẫn biết không tài nào thay đổi
Sống nơi nào cũng lặn lội sớm mai
Có ai đâu ngồi đó đợi thần tài
Tiền rớt xuống để hàm nhai mệt nghỉ
.
Ta cứ thật không màng ai dị nghị
Áo nhiễu vàng hay rách chỉ bên ngoài
Quan trọng là tâm đẹp có lòng ngay
Đời thẳng thắn ta luôn hoài tâm thật
.
Không ai sống hộ ta cùng tất bật
Tự tại vui lòng ngây ngất chân thành
Ngoài hiên có nắng mây thanh
Vươn mình ngắm đợi những cành mai xuân...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 19/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized