Tâm Sự Dưới Trăng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

TÂM SỰ DƯỚI TRĂNG

Đêm nay trăng sáng hữu tình
Muôn ngàn tinh tú lung linh ánh trời
Xa xa từng áng mây trôi
Vài cơn gió nhẹ thổi rơi ánh vàng

Nhẹ nhàng, êm ả, mơ màng
Đưa hồn nhân thế thênh thang mộng đời
Vợ chồng ta trải thảm ngồi
Đôi hồn quyện bóng sáng ngời tình trăng

Nỗi niềm thoáng chút trào dâng
Một bầu tâm sự kể lần nhau nghe
Thăng trầm, u uẩn, tái tê
Và rồi cũng lắm đề huề mối tơ

Ta mời nhau uống rượu thơ
Ngâm nga ý đẹp, dật dờ hồn say
Thả tình theo gió mây bay
Lần về tiềm thức năm dài xa xưa

Như như hồn thuở đẩy đưa
Cho ta nối lại tình xưa bây giờ
Vì đời như áng vần thơ
Bao cung trầm bổng, thẩn thờ sông trăng

Biết bao chuỗi sống trở trăn
Và bao mộng đẹp, mối lần cung thương
Bởi ai từng bước trên đường
Mới hay bằng, khúc, gập ghềnh, quanh co…

Từ xa cơn gió nhẹ xoa
Vơi đi tâm sự vòng vo cuộc đời
Thả hồn biển rộng trùng khơi
Lâng lâng ý sống, buông rơi não nề!

Sáng trăng thêm thắm mối thề
Từ nay bền chặt lối về chung đôi
Bao giờ hết ánh sao trời
Mới đành đứt đoạn tình tôi phôi tàn!

Giờ đây đêm ánh trăng vàng
Đôi chim cánh trắng thênh thang mộng đời
Trải hồn thơ nhạc tuyệt vời
Gió mây lờ lững, ngàn khơi hồn tình

Trăng sao vẫn sáng lung linh!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized