Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Hồn Nhắn Hỏi!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Tâm hồn nhắn hỏi!

Thời gian qua nhanh lắm bạn ơi
Cuộc vui thoảng chốc đã xa vời
Quan trọng là những gì ta nắm lại
Để ta bước tiếp trong cuộc đời

Rong chơi, chăm chỉ đều qua hết
Tích lũy có không? Là ich lời...
Trần gian hơn thua chẳng to béo
Tâm hồn nhắn hỏi! Liệu có nơi?

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Tạm (Nguyên Hữu)
  • Tắm (Nguyên Hữu)
  • Tâm (Trần Quang Trí)
  • Tắm (Trần Đức Phổ)
  • Tâm (Việt Dương Nhân)
  • Tâm (Tấn An)
  • Tâm (Cao Nguyên)
  • Tâm (Đào Thi Thi)
  • Tắm (Đình Lang)
  • Tâm (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Trốn Tìm
  • Vầng Trăng Khuyết
  • Mùa Đông Năm Ấy
  • Tùy Duyên
  • Nhị Thập Tứ Hiếu9. Quách Cự
  • Chuyện Loài Người
  • Vì Nước Xả Thân
  • Một Ngày Em Đi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 473.
  • Kệ Em Mà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
©2026 - CungThuGian.com