Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Hồn Hoà Nhập Mới Là Thơ.

Tác giả: Mr.Smile

Anh chẳng yêu ai sao không xấu hổ?
Hãy xem lại mình, nhìn ra cả thế gian
Để mà biết: bao người yêu anh đó
Nhưng tâm hồn hoà nhập mới là thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tâm Hồn Hoa (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Huế
  • Biết Bao Lâu Cho Giấc Mộng Cuộc Đời
  • Lời Ru Của Mẹ
  • Sáng Nay Thức Giấc
  • Anh Có Nghe Gì Không
  • 1028 - Nhỡ Tình
  • Gửi Em-cô Giáo
  • Thắp Hương
  • Đi Giữa Cơn Mơ
  • Giản Dị Qua Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
©2025 - CungThuGian.com