Tâm Hồn Giá Lạnh

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

TÂM HỒN GIÁ LẠNH


Chưa lập đông sao tâm hồn giá lạnh ?
Phố đông người vẫn hiu quạnh mình ta !


Modern times mà như kỷ băng hà !
Không giông gió lá hoa rơi tan tác ?
Tràn sức sống nhưng tâm hồn mục nát
Ôi cuộc đời chua chát quá thê lương !
Ta đã đi gần hết cả quãng đường
Đích phải đến quá bi thương quạnh vắng
Muốn dừng lại đứng yên dù cố gắng
Nhưng thời gian có dừng lại được đâu
Trái đất xoay thời gian vẫn qua mau
Để xóa sạch mộng đầu buồn cay đắng
Cuộc đời ta sao vô vàn dấu lặng
Trong khi đời luân chuyển giáng rồi thăng
Nẻo đường trần rời rã những bước chân
Trĩu ưu tư nhiều đêm dài thức trắng
Mang trong tim nỗi ưu sầu bất tận
Trọn kiếp người lận đận giữa nghiệp duyên


Suốt vòng đời tâm vọng tưởng đảo điên !
Nên chuốc lấy những ưu phiền chua chát !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Facebook : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized