Tác giả: Vũ Nguyên

Bài Tình Cho Dung
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Em có lần tuyệt vọng , Anh nhiều phen bon chen , Yêu thương như đánh trận , Giữa ưu phiền hơi men...

Biển Xưa
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Hương hoa Nhài thơm ngát , Lâng lâng nhìn biển đêm , Cội thơ tình trỗi nhạc , Môi lại trao môi mềm...

Cho Một Người Nằm Xuống
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Đôi khi tôi lãnh đạm , Nhìn phố xá lên đèn. đôi khi tôi len lén , Bỏ về nơi rất xa. nơi...

Dã Quỳ Vàng
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Sương đẫm ,ngang hồ ,thấy buốt vai , Vàng ươm màu nhớ nét hoa Quỳ , Trong đêm lén thắp đèn tri kỷ , Vạch nẽo...

Lời Cuối Cho Em
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Kính dâng hương hồn nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. xào xạc lá ,xào xạc con tim nhỏ , Aó trắng em bay thoát mộng con đường , Đường thèm khát bàn...

Luyến Lưu
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Phải chăng tịch mịch thiên thu đã..., Xoá diễm tình đi giữa cội nguồn , Phải chăng nợ kiếp đành man dã , Loãng dần bề bộn kiếp phong sương...

Mẹ
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Mẹ hao gầy đi sau cơn bạo bệnh , Tóc lam chiều như lau trắng chiều Đông , Thân run rẩy ,bàn tay còn ve vuốt , Trán con vồ đau...

Miên Trường
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

"Xin chào nhau giữa con đường , Mùa xuân phía trước ,miên trường phía sau ". (Bùi Giáng)...

Ngày Em Đi
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Ngày em đi hồn ta thành kiêu bạc , Chốn sân rêu thấm đẫm những môi cười , Trăng đã dại ,ta càng thêm ngây dại , Quấn nợ đời ném trả mắt môi...

Ngũ Ngôn Huyền Thoại
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Chẳng còn gì sót lại , Trên vai gầy em tôi , Chiều nhắn lời tê dại , Cuốn hồn em...