Ta Về Chốn Xa

Tác giả: Thiên Ân

TA VỀ CHỐN XA
Ta về " qui hoạch " nỗi buồn
Trăm năm thương lũ chuồn chuồn về đâu?
Hàng rào gai nhọn đâm đau
Lời ai bén ngót đeo sầu tái tê?

Ta về chìm nghỉm cơn mê
Lắc lư mấy nhánh ủ ê bên lòng
Tuổi đời mấy thuở mênh mông?
Ru ai giấc điệp trong song cửa nào?

Ta về mua bán trăng sao
Đất trời hờ hững nghe xao xác hồn
Cho đời muôn tiếng nỉ non
Đôi chân giẫm bóng bãi cồn đìu hiu

Ta về gom vạt nắng chiều
Trách chi năm tháng gió dìu mây bay
Mảnh tình chưa có vắt vai
Hoang vu tim lạnh lẻ bầy xót xa

Ta về nhặt điệu dân ca
Đồng gần thương nhớ đồng xa bao lần
Tiếng reo trong trẻo thì thầm
Nửa đêm lệch gối dương âm xô mùa
Ngày 15/9/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized