Lạ Chưa?

Tác giả: Tâm Như

Không biết tự bao giờ
Ta lại thích làm thơ
Ngồi nhìn biển hằng giờ
Nghĩ gì xa xôi quá!

Sao bây giờ thật lạ
Chỉ mãi mỉm cười thôi
Nhịp tim đập rối bời
Má ửng hồng chẳng biết!

Lạ chưa sao tha thiết
Rung cảm chuyện người ta
Giọt lệ trở xót xa
Khi nhìn ai tan vỡ!

Lạ chưa mình nức nở
Khi ai đó lãng quên
Chia sẽ những ưu phiền
Từng đêm không thể ngủ!

Không biết sao sợ đủ
Những câu nói chia tay
Cơn mưa chợt xuống ngày
Làm ta không thể hiểu.

Có người nói, cười tiếu
Rằng ta đã biết yêu
Hay lo sợ đủ điều
Lạ chưa?! Sao chẳng biết!
Chưa phân loại
Uncategorized