Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Ta Và Thời Gian
Tác giả:
Mr.Smile
Ta và cả thời gian không thể
Để rồi khi ánh trăng lên,
Niềm vui bỗng bất ngờ,
Nào, cầm tay nhau về…
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
Mọi Thứ Trên Đời
Em Hiểu Không
Xin Hãy Trả Lời Thẳng
Ánh Trăng Lạnh Lẽo
Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
Đi Trên Cầu
Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
Thơ Vụn 1
Vu Vơ
Quê Hương
Người Xưa Đâu?
Tự Kỷ
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (11)..
Không Thể Nào Em Quên Được Đâu Anh
Tuổi Thơ
Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 85 ++ Tình Không Biên Giới 3 ++
Bài Thơ Về Tự Do
Nhà thơ bạn muốn xem
Tlan
Nguyễn Đăng Trình
Lê Minh Thành
Lý Văn Sáu
Phạm Thị Cúc Vàng
Xuân Hồng
Phan Thành Lanh
Không Biết
Thảo Phương
Đức Minh