Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Quyết Định Vẽ Bức Chân Dung Vĩ Đại

Tác giả: Mr.Smile

Ta quyết định vẽ bức chân dung vĩ đại
Rằng thượng đế và satan trong con người
Ta bắt đầu vẽ bức tranh bằng một nửa tích cực
Rồi họa lại hóa thân nửa còn lại bằng tiêu cực
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thắp Nén Tâm Nhang
  • Phôi Pha !
  • Ảo Ảnh
  • Em Loài Hoa Nở Duy Nhất Trong Đời...
  • Những Chuyện Tình Dang Dở 17
  • Em Là Cô Gái Vùng Cao
  • Chạnh Thu Chiều (2)
  • Hạ Đắng
  • Mơ Qua
  • Chạnh Lòng Mưa Ban Mai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
©2026 - CungThuGian.com