Tạ Ơn

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

TẠ ƠN
Ta chẳng là ai trong thế giới này
Chỉ là hạt cát được sinh ra rồi tan biến
Nhưng đã được bao bạn bè quý mến
Và Trời cao vẫn cho sống đến bây giờ

Đã đến tuổi già, nhiều khi vẫn ngu ngơ
Vấp ngã bao lần và gượng mình đứng dậy
Xin tạ ơn đời, vì những giây phút ấy
Vẫn có bên ta, tình thương của bao người

Ngày sinh của ta, bè bạn từ khắp nơi
Chúc tụng, sẻ chia bao nhiêu lời tươi đẹp
Chợt thấy thẹn với mình và khắc ghi trọn kiếp
Những ân tình, những nghĩa cử hôm nay
29/03/2019
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized