Tạ Ơn

Tác giả: Dulan

...


Tạ lỗi

Tháng tư nghe bùi ngùi khói súng
ôi! Tàn y, xếp lại ngàn năm*
Buồn ly biệt hay tiễn người sông Dịch
Ta hề! đau nhói tận tim gan
từ những oan khiên thống khổ
thẹn với lòng không giữ được ngàn thương
những mẹ già, em thơ dại
những cảo thơm ngàn năm lịch sử
đã tàn
ôi chinh chiến đã ngàn thu vĩnh biệt
khói thuốc bay một chiều nghiêng ngã
mà tưởng chừng bài hát chưa dứt, "cờ bay cờ bay trên thành phố thân yêu "
Ta khóc như chim cánh cụt
Ta buồn cho thế sự long đong
Ta giận sao Trời xanh oan nghiệt
Việt Nam còn gì sau bốn mươi hai năm?


*Xếp tàn y lại để dành hơi


Ngọc Hân


...





Tạ ơn...


Bốn hai năm sau không còn khói súng
Nhưng vệt đen bám mãi suốt nghìn năm
Có chi vui bên dòng Baltic khách
Em cùng Anh, TA đau nhói tim gan


Xin đừng trách dày vò tâm thêm khổ
Anh đã một thời ngang gió dọc sương
Cho Em hồn nhiên bút mực hiên trường
Ơn chiến sĩ dạ này luôn ghi tạc


Những uất nghẹn căm hờn mùa ly biệt
Thắt lòng Anh, nghiệt ngã cánh đại bàng
Những thành phố cuộn dòng người thác loạn
Lệ Em lăn theo xé đạn kỳ đài

...

Ta ngồi lại ôn nhau từng trang sử
Ta nguyện cầu hồn tử sĩ anh linh
Ta nắm tay mong với tới Trời minh
Quê hương thân yêu sẽ ngày tươi sáng.


Chép lịch sử trong tâm ngời muôn thuở.



Dulan
Tháng tư hai không mười bảy

...
Chưa phân loại
Uncategorized