Tạ Ơn

Tác giả: Tân-Thanh

Tạ Ơn Mảnh Đất Quê Hương,
Ngày Tôi Mới Lớn Ê A Học Vần.
Cho Tôi Học Những Hào Hùng,
Bốn Ngàn Năm Trải Sơn Hà Việt Nam.

Tạ Ơn Dưỡng Dục Cù lao,
Cho Tôi Tiếng Khóc Chào Đời Trong Nôi.
Cho Tôi Bập Bẹ Mẹ Ơi !
Công Ơn Nhủ Bộ Những Ngày Ấu Thơ.

Tạ Ơn Cuộc Sống, Con Người,
Cho Tôi Những Thuở Vui Đùa Tuổi Thơ.
Cho Tôi Ngơ Ngẩn Mộng Mơ,
Trưa Hè Gió Nhẹ Lâng Lâng Cánh Diều.

Tạ Ơn Đất Biển Thùy Dương,
Tung Tăng Bãi Cát Bắt Còng Tuổi Thơ.
Cho Tôi Xin Một Lần Mơ,
Vi Vu Gió Lộng Giấc Vàng Ngủ Quên.

Tạ Ơn Những Thuở Mộng Mơ,
Vần Thơ Vụng Dại Trao Người Nữ Sinh.
Áo Ai Tha Thướt Trường Xưa,
Cho Tôi Ngợp Thoáng Tình Thơ Học Trò.

Tạ Ơn Những Bạn Những Bè,
Bên Tôi Một Thuở Dọc Ngang Ngọt Bùi.
Cho Tôi Xin Một Lần Thôi,
Nén Nhang Khóc Bạn Nấm Mồ Lạnh Côi.

Tạ Ơn Người Đã Yêu Tôi,
Dù Cho Khiếm Khuyết Muôn Vàn Tật Sai.
Cho Tôi Tặng Đóa Hồng Yêu,
Vạn Lời Êm Ái Ân Tình Chẳng Quên.

Tạ Ơn Những Tiếng Ê A,
Thiên Thần Bé Nhỏ Ngự Vào Đời Tôi.
Cho Tôi Gọi Tiếng Con Ơi !
Nghẹn Lời Khôn Tả Vui Buồn Mẹ Cha.

Tạ Ơn Thế Giới Bao La,
Cho Tôi Hạnh Phúc Ngắm Nhìn Thiên Nhiên.
Lunh Linh Huyền Ảo Ngân Hà,
Trăng Thu Thơ Mộng Lạc Vào Cõi Tiên.

Tạ Ơn Hạnh Phúc Làm Người,
Tự Do Nhân Ái Lẫn Vào Đau Thương.
Tạ Ơn Hai Tiếng Trong Tâm,
Thốt Trên Môi Miệng Vui Lòng Tha Nhân.
Chưa phân loại
Uncategorized