Ta Còn Nợ Nhau

Tác giả: Thiên Ân

TA CÒN NỢ NHAU
Ta còn nợ nhau li bia , cục đá
Đôi mắt hoàng hôn quán nhỏ không tên
Giọng nói , tiếng cười ươm mơ rôm rả
Lãng đãng mùa thời hòa quyện khói sương

Ta còn nợ nhau ngón tay run rẩy
Chạm nhẹ vào em luống cuống dễ thương
Chiều ấy dường như là ngày thứ bảy
Lòng anh mơn man chong chóng quay cuồng

Ta còn nợ nhau nụ hôn nồng cháy
Chuỗi rụt rè , e thẹn mọc đâu đây
Men ái tình tỏa ra dây ngần ngại
Mắt đa sầu in bóng ở cỏ cây

Ta còn nợ nhau một đêm ca hát
Karaoke chớp tắt ánh đèn màu
Ngôn từ bay cao , đẹp giàu nốt nhạc
" Giàn thiên lý đã xa " , anh gieo sầu

Ta còn nợ nhau một chiều hóng mát
Tay trong tay thương ngọn cỏ gió đùa
Ghế đá , công viên , hoa trôi bèo giạt
Em đâu rồi nhắn nhủ chuyện ngày xưa

Ta còn nợ nhau bài thơ tình cũ
Dấu chân ngoan em bỏ nhỏ con đường
Bầu trời đám mây thuộc về quá khứ
Ta còn nợ nhau tổ ấm yêu thương
Ngày 1/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized