Ta Còn Nợ Nhau .

Tác giả: Thiên Ân

TA CÒN NỢ NHAU
Ta còn mắc nợ với nhau
Nghìn năm sau , nghìn năm sau ...vẫn còn
Khen ai bẻ nhánh dỗi hờn
Ngẫu nhiên chạy trốn vui buồn riêng chung

Xa lìa mộng đẹp một vùng
Lẽ nào ngoảnh mặt , quay lưng cuống cuồng ?
Đẩy xô gốc rễ cội nguồn
Hái chùm nhân quả sã suồng mon men

Vỡ đôi tia nắng bên thềm
Chia hai giọt nhớ vô duyên hỏi trời ?
Thầm khen đôi lứa xứng đôi
Khi yêu ngăn nổi tim sôi chạnh lòng

Ta còn mắc nợ dòng sông
Bến bồi , bến lở gom dòng thi ca
Hoàng hôn tắm mát mượt mà
Tình yêu là cõi hiền hòa dễ yêu

Nhắn dùm màu mắt xanh rêu
Trông vời cần nét yêu kiều thanh tân
Mai sau , xa lạ bội phần
Cát vàng cồn nọ bụi trần ham bay

Ta còn mắc nợ lâu dài
Khổ đau chưa thoát hình hài rối răm
Đôi khi dằn vặt nội tâm
Chiêm bao đứt quãng chỗ nằm bơ vơ

Lạc nhau xa vắng vô bờ
Đời tôi hạt cát ngu ngơ xoay vần
Mở ra trang sách bâng khuâng
Trái tim ướp lệ ai khâng vác về
Ngày 11/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized