Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Có Vẻ Như Sống Đời Thứ Hai

Tác giả: Mr.Smile

Ta có vẻ như sống đời thứ hai
Của tình đầu trong sáng và buồn cười!
Mà lặp lại một điều gì trong đấy
Và điều này ta giấu bản thân mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Ta Có Về Đâu (Tứ Thiếu Thời)
Thơ bạn muốn xem
  • Phố Xưa
  • Cả Đất Trời Hiu Hắt Ở Hồn Anh
  • Nếu
  • Theo Anh Về Biển
  • Mong Ước Kỷ Niệm
  • Nghe Lòng Cháy Lửa Nguồn Cơn
  • Mùa Thu Qua
  • Dẫu Em Thế Nào
  • Cám Ơn Cathy Ly
  • Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
©2026 - CungThuGian.com