Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Chuyện Trò

Tác giả: Mr.Smile

Ta chuyện trò nửa người lớn, nửa trẻ con
Ta không muốn giã từ theo kiểu trẻ con
Ta đã có thể thấy thiên đàng tận mắt
Ta giã từ tuổi nhỏ không biết cách
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Hẹn Thề
  • Bạc Bẽo Đường Tơ
  • Tình Không Đổi Thay
  • Buồn Đêm Mưa
  • Cánh Lỡ Làng
  • Thèm Ăn
  • Niềm Đau Gai Nhọn
  • Đêm Hạ
  • Vô Vi 1
  • Khách Tòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
©2026 - CungThuGian.com