Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Bất Lực, Bị Bùa Mê Quyến Rũ

Tác giả: Mr.Smile

Ta bất lực, bị bùa mê quyến rũ
Và ta vui với cuộc đời nô lệ
Ta thèm yêu, ta khao khát nỗi buồn
Tình yêu ơi, thôi ta đành vậy nhé.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Nhận Một Bài Thơ
  • Du Thuyền Mộng
  • Mẹ Trông Con Về
  • Người Tôi Yêu
  • Đêm Sài Gòn
  • Vô Đề 4
  • Mong Ngày Trở Về
  • Đánh Mất Vòng Tay
  • Người Xứ Thơ Tiên
  • Vắng Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
©2026 - CungThuGian.com