Suy Nghĩ Bâng Quơ

Tác giả: Hoanghoon

SUY NGHĨ BÂNG QUƠ

Ý thơ đi dạo vườn xa
Bâng quơ giấy trắng sương sa gợi buồn
Nghĩa tình theo gío chảy tuôn
Có gì trống rỗng ở ngôn từ đời

Trên cao vệt sáng rơi rơi
Như tia hy vọng sáng ngời trong đêm
Chẳng mong mình được gì thêm
Chỉ mong một góc êm đềm của riêng

Lá vàng theo gío chung chiêng
Gian nan thân phận linh thiêng ước lành
Cuộc đời thoáng chốc lướt nhanh
Lòng luôn tự hỏi có thành gì không?

Nhìn quanh vũ trụ mênh mông
Với nhiều lý thuyết muốn thông suốt đời
Phân vân nét bút khựng lời
Đăm chiêu tìm kiếm gương soi tâm hồn...

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized