Suy Ngẫm Lòng Ta

Tác giả: Trần Thi Thủy

Khi đang sống giữa mùa đông giá rét
Em ước mơ qua nhanh tới mùa hè
Để chiều về được nghe những tiếng ve
Được nhìn ngắm hoa Bằng Lăng nở rộ.

Rồi mùa Đông ẩn mình tìm bến đỗ
Mùa Hạ kia vội đi tới đây rồi
Ngắm nắng vàng cùng mây trắng êm trôi
Em thấy ôi ..sao cuộc đời tươi đẹp.

Nụ cười kia vẫn còn chưa kịp khép
Nhiệt độ tăng làm nóng cả một vùng
Chị lao công mồ hôi đẫm trên lưng
Mới thấy thương những mảnh đời vất vả .

Em lại ước mùa Hè qua vội vã
Để dịu đi cái nắng nóng nung người
Mình cả ngày chẳng ra đến ngoài trời
Chỉ thương những lao động nghèo ngoài phố.

Biết rằng đời có người sướng người khổ
Chỉ mong sao trời đất mãi hiền hòa
Không quá nóng cũng chẳng lạnh thấu da
Người quanh ta cần bầu trời tươi đẹp .
Chưa phân loại
Uncategorized