Sóng

Tác giả: Tạ Thăng Hùng

Du dương ngàn con sóng
Nhấp nhô ngoài biển khơi
Khi mặt trời soi bóng
Sóng nhuộm vàng sóng ơi

Đêm lấp lánh đất trời
Sóng vỗ bờ dào dạt
Trăng vàng hôn bờ cát
Sóng dỗi hờn vu vơ

Dẫu là dấu chân mờ
Đôi tình nhân để lại
Sóng xoá hoài xoá mãi
Suốt đêm ngày không nguôi

Con sóng hát muôn đời
Khúc tình ca của biển
Lời yêu thương thắm thiết
Gửi vào lòng biển khơi

Những bãi bờ xa xôi
Có nghe tình biển gọi
Ngàn năm lòng mong đợi
Được vỗ bờ yêu thương

Dù có đi bốn phương
Đưa tàu lênh đênh mãi
Nhưng mỗi lần trở lại
Sóng yêu bờ nhiều hơn

Sóng tung bọt trắng lên
Ào ào lên bờ cát
Xô nghiêng bờ sóng hát
Tình yêu là đắm say

Sóng ôm lấy bàn tay
Bờ cát dài phẳng lặng
Sóng gối đầu lên cát
Thả hồn vào mênh mông

Sóng yêu đến vô cùng
Nên suốt đời sóng hát
Dù có tan trên cát
Vẫn hôn bờ sóng ơi.
Chưa phân loại
Uncategorized