Sống Gấp

Tác giả: Thiên Ân

SỐNG GẤP
Sống gấp mặc tình buông thả
Phiêu lưu thế giới xô bồ
Chơi ngông say mèm tuổi hạ
Sóng lòng nhấp nhô , nhấp nhô
Sống gấp không phanh bờ vực
Mặc ai cày xới tim mình
Đêm sâu cô phòng rưng rức
Hương hoa chẳng biết giữ gìn?
Sống gấp chìm mau ngõ tối
Lầy bùn ngập ngụa gót chân
Vướng sợi dây oan tội lỗi
Ghi tên vào bảng phong thần
Sống gấp hổn ha hổn hển
Rượu cay mi mắt đè nhau
Ánh đèn ngả nghiêng nhạc sến
Lên gân cắn nát môi nào?
Sống gấp trăm cay nghìn đắng
Eo sèo dang dở khúc ca
Cháy sém kho vàng vô tận
Âm u một bóng nhạt nhòa
Sống gấp thân tàn ma dại
Tương lai chẳng có đuôi đầu
Sống gấp đạp hồn tê tái
Kiếp người rơi đáy biển sâu
Đêm 23/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized