Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sớm Mai

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Mờ sương đọng ở phía trên cành
Đợi nắng cao dần sẽ chảy nhanh
Buổi sớm mây mù nên vẫn lạnh
Trưa về gió thổi lại hoài hanh
Bình minh tẩy xóa màn đêm quạnh
Để ánh hào quang rạng rỡ lành
Nở rộ khoe màu hoa tím chảnh
Tia vàng sáng rọi khoảng trời xanh.
26/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Sớm Mai (Dã Tràng Cát)
  • Sớm Mai (Lê Thị Ý)
  • Sớm Mai Bên Hinh Bồng (Nguyên Hải)
  • Sớm Mai Gà Gáy (Huy Cận)
  • Sớm Mai Nhọc Nhằn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Sớm Mai Thức Giấc (Sương Anh)
  • Sớm Mai Xuân (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Nương Nhờ Cửa Phật
  • Một Nửa
  • Từ Khi
  • 1449 - Bơ Vơ
  • Một Khúc Nhạc Xinh Cho Em...
  • Ví Thử
  • Chúng Ta Cố Gắng Hiểu Sâu Sắc Về Nhân Thể Con Người
  • Mấy Mùa Thu Qua
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1485)
  • Con Là Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
©2026 - CungThuGian.com