Sợi Dây Quên Lãng

Tác giả: Thiên Ân

SỢI DÂY QUÊN LÃNG
Sợi dây quên lãng về trời
Ai thương tôi , ai thương tôi , bao giờ?
Góc ngồi hờ hững bâng quơ
Màu thời gian , những thẫn thờ xa đưa

Sợi dây quên lãng đeo bùa
Người đi chìm hẳn gió mưa phũ phàng
Dòng đời loang lổ hố hang
Gập ghềnh lấp sấp oán than tủi hờn

Sợi dây quên lãng van lơn
Tiếc chi mộng cũ tạ ơn cho đời
Đìu hiu ngọn gió xa xôi
Quẩn quanh đeo bóng phương trời buộc đau

Sợi dây quên lãng rơi vào
Con đường mờ nhạt xiết bao lá vàng
Gặm đau một khối tình tan
Lan man nỗi nhớ , lan man bến chiều

Sợi dây quên lãng dặt dìu
Yêu lầm nghĩ khổ bao nhiêu cho vừa
Bay đi tuổi mộng buồn chưa?
Mùa yêu ngồn ngộn quanh cua khúc nào?
Ngày 19/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized