Sợi Dây Định Mệnh

Tác giả: Thiên Ân

SỢI DÂY ĐỊNH MỆNH
Thôi thì em cứ im lặng!
Trăm năm dần dà nghìn năm
Đầu xanh hóa thành bạc trắng
Cho tan mạch máu vô ngần

Buồn về còn đeo chân hạc
Chuyện xưa tích cũ giữ gìn?
Ngày nao nai tơ ngơ ngác?
Xin đừng méo mó ân tình!

Mênh mông lòng khi cởi mở
Đâu có điều kiện đủ , cần?
Ta biết ngày em mắc cỡ
Thời gian lệch bóng gối chăn

Rủ nhau cùng say miền khát
Chông gai từ đó mọc đầy
Vụn vỡ đôi chân dòng thác
Ôm sầu ngất ngưởng song mây

Thà rằng vội quên lánh mặt!
Thả lỏng về miền ái ân
Nước đã đun sôi đem hắt
Mặc áo lem luốc bần thần

Sợ sệt sợi dây định mệnh
Kéo lê trên dốc cuộc đời
Chân tay run run hổn hển
Mặc cho ngày tháng buông trôi
Ngày 18/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized