Sợ Xa

Tác giả: Hoanghoon

SỢ XA

Anh sẽ ghép vầng trăng vỡ đôi
Kiếp trăm năm mãi bền hơi thở
Cuộc tình mình không hề dang dở
Ánh sáng tràn mỗi lúc bên nhau

Kệ ve kia trổi nhạc hè sầu
Thu lá vàng mầu yêu đôi lứa
Hai trái tim rộn ràng thắp lửa
Đông hay xuân ấm áp trong lòng

Ngày tháng trôi một nỗi nhớ mong
Em người tình trong thơ duy nhất
Nét chữ đầy nơi đây có thật
Luyến lưu đời êm ái vào sâu

Người viễn xứ muốn nối nhịp cầu
Tìm dư âm thuở nào em gởi
Lúc rảnh rỗi ngồi trơ ngóng đợi
Dẫu mình gìa lẩn thẩn vu vơ

Em mang nét đẹp của nàng thơ
Mà lối về cách ngăn xa lắm
Vài dòng mơ mộng thắm đường tơ
Gặp gỡ làm chi rồi bối rối?

Sợ cảnh cô đơn khi đêm tối
Giật mình thương nhớ bóng hình em.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized