Mong Chàng Thi Sĩ

Tác giả: Dung Nguyên

Sao anh biết em là con gái .
Mà vội vàng viết tặng bài thơ ?
Em vô tình vướng sợi dây tơ .
Nhớ mông lung từ đó tới giờ .

Anh yêu em ! câu nói em chờ .
Nhưng người vẫn mịt mờ sương gió .
Nay hoa cưới giăng đầy trước ngõ.
Em theo chồng lệ nhỏ nhòe thơ !

( Dung Nguyên 10.2012 )

____________________________________________________

**** CHÀNG THI SĨ HỒI ÂM ****

Thơ ố nhòe,tình cũng đã chết
Em theo chồng,nhỏ lệ mà chi
Tình non nước,hay tình trai gái ?
Anh vừa về,thì tiễn em đi !

Nơi bến mới,mong em hạnh phúc
Cuộc đời anh,dâng hiến quê hương
Tình dân tộc,thiên liêng cao cả
Anh không buồn,chẳng trách em đâu !

NK 6-8-2013
Chưa phân loại
Uncategorized