Miền Nhớ

Tác giả: Quang Nguyễn

Người ru ta,vần thơ chiều gió nội
Hương lúa xanh ngọt ngào vị phù sa
Có bóng mẹ lom khom dưới mái nhà..
Khói lam chiều lan tỏa bay khắp ngõ

Mùi cơm quê mộc mạc vẫn còn đó
Như năm nào chân bùn dưới đồng sâu
Người ru ta!Tiếng sáo trên lưng trâu
Âm du dương bay bổng dưới mây biếc

Gợi nhớ về bao năm tháng tha thiết
Lần cách biệt,tưởng mất tuổi Xuân xanh
Hồn ta về với bao mái nhà tranh
Tách trà thơm,đấm dân lành kể chuyện

Trăng đêm huyền...sum vầy dưới bóng sân
Nghe ca dao, lời mẹ ru thủơ ấy
Có giếng nước ,duyên quê thời con gái
Đường làng chiều in bàn dấu chân đi

Người ru ta,bằng tiếng sóng nhu mì
Con sông chảy ngập tràn trong trí nhớ
Kìa!bóng đò xuôi về miền bến lỡ
Đưa ta về....ta về....với quê hương.
Chưa phân loại
Uncategorized