Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Giáo Vùng Cao

Tác giả: Huỳnh Hữu Võ

Ba năm gùi chữ lên non
Về thành vấp phải tiếng chuông giáo đường
King koong – khúc thánh ca buồn
Ê a – làn điệu tình thương cuộc đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đà Lạt Trên Đỉnh Sương Mù
  • Quê Nhà
  • Tóc Mây Cài Lược
  • Rừng Và Biển
  • Hạ, Mùa Chia Biệt
  • Góc Phố Dây Leo
  • Chiều Trên Sông Phan Thiết
  • Tháng Giêng Ngồi Giỡn Bóng Mình
  • Đà Lạt Tháng Giêng Hồng
  • Hà Nội Chiều Mưa
Thơ bạn muốn xem
  • A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?
  • Bài Thơ Cho Con
  • Đơn Lạnh Giá
  • Lời Người Yêu Cá
  • Đêm Rơi
  • Em Là Ánh Sáng Từ Bi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
  • Hoán Vị
  • Hoàng Lan
  • Cộng Sản Chẳng Còn Đáng Tin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
©2025 - CungThuGian.com