Sợ Vần Thơ Khóc

Tác giả: Việt Phúc

Bài : SỢ VẦN THƠ KHÓC.
( NĐT - GCĐ - TNT - NVĐÂ - 8 Láy )

Sợ gió âm thầm nghĩ sởn da
Sợ ai khắc khoải những đêm tà
Sợ vài thuở nắng nghe buồn bã
Sợ dửng dưng cười giữa bến ga
Sợ quãng tình xưa mòn mỏi nhá
Sợ nơi bến cũ ngẩn ngơ à
Sợ trăng thổn thức vần thơ ngã
Sợ nét môi trầm ảo não pha.
Hà Nội 21-09-2015.

Bài : THƯƠNG .
Thơ : Trần Hằng Nga.

Thương chiều khắc khoải nhạt màu da
Thương mỏi mòn trông lúc nguyệt tà
Thương áo lụa bay âm thầm ngả
Thương mùa bão cuốn lạnh lùng ga
Thương dào dạt buổi dâng tình nhá
Thương hững hờ đêm gửi bóng à
Thương nghĩa ê chề dâu xứ lạ
Thương ngày tóc bạc khẽ khàng pha.

Bài : ĐỢI.
Thơ : Nhẫn Trung

ĐỢI chỉ Tơ hồng níu giãn da
ĐỢI câu liễn đỏ thắp dương tà
ĐỢI mây khắc khoải vương chiều ngã
ĐỢI gió buông tuồng vãng khoảng ga
ĐỢI gửi trăng vàng - soi nghĩa nhá..!
ĐỢI trao biển tím - dỗ tim à..!
ĐỢI mòn cảnh cũ từ xa quá...
ĐỢI phút anh mình...thở giữa Pha
Chưa phân loại
Uncategorized