Sợ Cố Nhân Chê

Tác giả: Hoanghoon

SỢ CỐ NHÂN CHÊ

Tơ duyên có phải phút tình cờ?
Giáp mặt trao lời đẹp nên thơ
Mỗi đứa bây giờ xa mỗi nẻo
Luyến lưu ngày ấy lắm mộng mơ

Cách trở trùng khơi bỗng thờ ơ
Tình theo ngày tháng ngại tiếng chờ
Người xưa thứ lỗi lòng nhẹ nhõm
Vay những nụ hôn thuở ban sơ

Dưới ánh trăng yêu đã nhạt mờ
Đền em đây cuộc sống vật vờ
Chỉ sợ cố nhân chê không nhận
Gặp nhau rồi ngoảnh mặt làm ngơ

Có thể còn yêu sẽ dại khờ
Cho đi tất cả đợi thời cơ
Như những nai vàng bên suối mát
Ngoan hiền thoải mái đến ngẩn ngơ.

hoanghoon
01,02.20
Chưa phân loại
Uncategorized