Sinh Nhật Bão

Tác giả: Quan Dương

Cái quạt nước luồn khe mệt mõi
Mưa vói tay nhúng cơn bão níu vào
Tôi túm ngược ngụm đầu khói thuốc
Nhả trong lòng hồi ức thật vô tâm

Tiếng bánh xe nghiến con đường bi kịch
Gió giương cung bắn vào những sợi mưa
Trong hôn mê tôi rướn đầu ngoái lại
Mu bàn chân múm chặt xuống lòng đời

Mưa đứt khúc rơi đầy trên mặt kính
Bão xóa theo lông ngỗng em rãi đường
Tôi thất lạc cuộc tình chưa kết thúc
Hốt hoảng lùa lạnh ngắt mấy ngón tay

Từng sợi gió quẳng vào hồn rát rạt
Mưa thẳng tay xát muối lên vết thương
Tiếng hít hà bám theo buồn thấy mẹ
Ôm tình em tôi bỏ mạng sa trường

Rít khói thuốc lắng nghe làn da thở
Mấy ngón tay thức giấc ngó im lìm
Không còn sức tự mình thương tích nữa
Cái xác này vừa tìm thấy lỗ chôn

10/06
Chưa phân loại
Uncategorized